Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

“Trạm trung chuyển” của U20 nữ Việt Nam

VHO - Ở tuổi 18, Lê Hồng Yêu không chỉ sở hữu chiều cao ấn tượng hơn 1m70 mà còn gây thiện cảm bởi lối chơi điềm tĩnh, giàu ý thức chiến thuật. Từ một trung vệ trẻ, cô gái quê Thanh Hóa đã tự tin đảm nhận vai trò tiền vệ trung tâm - mắt xích then chốt trong lối chơi mà HLV Okiyama Masahiko đang xây dựng cho U20 nữ Việt Nam.

Báo Văn HóaBáo Văn Hóa13/08/2025

“Trạm trung chuyển” của U20 nữ Việt Nam - ảnh 1
Hồng Yêu từng bước quen với vị trí tiền vệ trung tâm

 Nhắc đến Hồng Yêu, người hâm mộ bóng đá nữ Việt Nam nhớ ngay tới hình ảnh một cầu thủ cao lớn, sải chân dài, vóc dáng vượt trội so với mặt bằng chung các đồng đội cùng lứa.

Từ khi mới 16 tuổi, ở đội U17 nữ Việt Nam, cô đã cao gần 1m70, con số hiếm gặp trong bóng đá nữ trẻ. Chính lợi thế đó khiến HLV Akira Ijiri khi ấy sắp xếp cô đá trung vệ, “lá chắn” trước khung thành trong các giải đấu trẻ của khu vực và châu lục.

Tuy nhiên, thời gian và quá trình rèn luyện đã giúp Hồng Yêu phát triển thêm nhiều kỹ năng vượt ra khỏi khuôn mẫu của một hậu vệ. Tại Giải U19 nữ quốc gia 2025, dưới màu áo CLB Phong Phú Hà Nam, các HLV nhận thấy ở cô sự nhạy bén trong đọc tình huống, những pha chạm bóng gọn gàng và khả năng xử lý bình tĩnh trước mọi áp lực.

Đây chính là lý do khiến HLV Okiyama Masahiko mạnh dạn đưa cô lên đá tiền vệ trung tâm - vị trí đòi hỏi sự toàn diện cả về thể lực, tư duy chiến thuật và kỹ thuật cá nhân. “Ban đầu em hơi lo lắng vì chưa quen nhiệm vụ mới. Nhưng dần dần, em học cách xoay sở, phân phối bóng và đọc thế trận tốt hơn. Giờ em cảm thấy tự tin hơn nhiều”, Hồng Yêu bộc bạch.

Tại vòng loại U20 nữ châu Á 2026, Hồng Yêu không ghi bàn nhưng lại tạo ra tầm ảnh hưởng lớn. Cô là “trạm trung chuyển” đáng tin cậy của đội, thường xuyên cắt bóng từ xa, hóa giải những pha phát động tấn công của đối phương bằng những cú đánh đầu dứt khoát. Khi giữ bóng, cô hiếm khi chuyền hỏng, ngay cả trong những trận đấu mà tuyến giữa U20 nữ Việt Nam chịu áp lực mạnh.

Sự chững chạc của Hồng Yêu được thể hiện rõ nhất ở khả năng di chuyển thông minh để mở ra các phương án phối hợp. Cô luôn giữ bình tĩnh khi bị đối thủ áp sát, chọn giải pháp an toàn nhưng vẫn đảm bảo nhịp lên bóng. Trong vai trò tiền vệ mỏ neo, Hồng Yêu giúp hàng thủ bớt áp lực và đồng thời là điểm xuất phát cho nhiều tình huống tấn công.

HLV Okiyama Masahiko thường yêu cầu Hồng Yêu chơi với biên độ rộng, không bó hẹp ở khu vực giữa sân mà sẵn sàng lùi sâu đoạt bóng hoặc dâng cao tham gia tấn công. Nhờ thể lực sung mãn, cô có thể duy trì cường độ di chuyển cao suốt 90 phút.

Trận mở màn gặp Singapore là ví dụ điển hình. Hồng Yêu chơi trọn vẹn thời gian, lên công về thủ nhịp nhàng, không ngại va chạm và luôn giữ sự tỉnh táo. “Em thấy mình thể hiện được tinh thần chiến đấu, nhưng vẫn cần cải thiện khả năng phòng ngự và sự bình tĩnh. Em cũng hơi tiếc khi chưa tận dụng được cơ hội ghi bàn mà đồng đội tạo ra. Em sẽ cố gắng hơn ở những trận tới”, cô chia sẻ.

Không chỉ được đánh giá cao về chuyên môn, Hồng Yêu còn chiếm cảm tình của đồng đội và người hâm mộ bởi thái độ cầu thị. Cô lắng nghe, học hỏi từ HLV và các đàn chị, sẵn sàng nhận lỗi để tự hoàn thiện.

Ngoài sân, cô gây ấn tượng bởi giọng nói nhẹ nhàng, phong thái gần gũi, lễ phép với tất cả mọi người. Ở các giải trẻ, hình ảnh một Hồng Yêu cao ráo, mái tóc gọn gàng, luôn tươi cười khi giao tiếp đã trở nên quen thuộc. Cô không xem ngoại hình là lợi thế để nổi tiếng, mà coi đó là động lực để mình xứng đáng với sự chú ý của khán giả thông qua nỗ lực trên sân.

Bóng đá nữ Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển giao, khi thế hệ vàng của Huỳnh Như, Chương Thị Kiều, Tuyết Dung… dần bước qua đỉnh cao. Những cầu thủ trẻ như Hồng Yêu mang đến tín hiệu tích cực cho tương lai, nhất là khi cô hội tụ cả tố chất thể hình, kỹ năng và tinh thần kỷ luật.

Con đường phía trước vẫn còn dài, Hồng Yêu cần tiếp tục rèn luyện để hoàn thiện các kỹ năng như chuyền dài chính xác, dứt điểm từ xa và khả năng bọc lót cho đồng đội. Nhưng nếu giữ vững phong độ và khát khao như hiện tại, cô hoàn toàn có thể trở thành mắt xích quan trọng của đội tuyển quốc gia trong những năm tới.

“Em luôn mơ được khoác áo đội tuyển Việt Nam ở các giải đấu lớn. Mỗi buổi tập, mỗi trận đấu bây giờ là cơ hội để tiến gần hơn tới mục tiêu ấy”, Hồng Yêu khẳng định. 

Nguồn: https://baovanhoa.vn/the-thao/tram-trung-chuyen-cua-u20-nu-viet-nam-160647.html


Chủ đề: Bóng đá nữ

Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Khám phá địa điểm check-in mới: Bức tường ‘yêu nước’
Xem biên đội máy bay đa nhiệm Yak-130 'bật tăng lực, vòng chiến đấu'
Từ A50 đến A80 - khi yêu nước là xu hướng
'Bông hồng thép' A80: Từ bước chân thép đến nét đời thường rực rỡ

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm