Đội tuyển nữ Việt Nam ăn mừng bàn thắng - Ảnh: NGỌC LÊ
Kinh nghiệm và đẳng cấp chính là sự khác biệt làm nên chiến thắng của đội tuyển nữ Việt Nam, bởi các cầu thủ nữ Thái Lan quá trẻ (lứa U23) và non kinh nghiệm.
Đẳng cấp khác biệt
Mang sang Việt Nam đội hình rất trẻ nên HLV Futoshi Ikeda đã không có sự thay đổi nào ở đội hình xuất phát của đội tuyển nữ Thái Lan so với hai trận đầu tiên toàn thắng trước Indonesia và Campuchia.
Nhà cầm quân người Nhật Bản vẫn tung ra sân 5/11 cầu thủ chỉ từ 17 - 19 tuổi để đối đầu với dàn cầu thủ giàu kinh nghiệm của đội chủ nhà.
Dù vắng "máy quét" giữa sân Dương Thị Vân vì chấn thương, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn tỏ ra quá mạnh so với Thái Lan. Hải Linh (24 tuổi) khi đá thay đàn chị hầu như không phải làm việc quá nhiều ở vòng tròn giữa sân khi Thái Lan không tạo được nhiều sức ép.
Ngay cả sự cẩn trọng của HLV Mai Đức Chung, đưa trung vệ giàu kinh nghiệm Trần Thị Thu thay Thu Thương (25 tuổi) ở trận này, cũng tỏ ra khá thừa bởi Thái Lan gần như chẳng tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm.
Đội tuyển nữ Thái Lan chỉ thực sự chơi tốt ở 10 phút đầu trận khi tổ chức tấn công khá có nét. Họ một lần đưa bóng chạm xà ngang ngay phút thứ 4, và 5 phút sau lại tổ chức tấn công khá nguy hiểm.
May mà trung vệ Chương Thị Kiều đã kịp thời phá bóng giải vây trước khi chân sút đang dẫn đầu danh sách "Vua phá lưới" Janista Jinantuya (4 bàn) có bóng trong vòng cấm.
Thắng không "đã"
HLV Mai Đức Chung đã tung ra sân 8/11 cầu thủ 30 tuổi trở lên đá chính trước Thái Lan. Ba cầu thủ còn lại là Nguyễn Thị Vạn (29 tuổi), Trần Thị Duyên (25 tuổi) và Hải Linh (24 tuổi). Nhưng đội hình giàu kinh nghiệm ấy chỉ có thể một lần sút tung lưới đối thủ trẻ hơn mình rất nhiều, khiến đông đảo khán giả ngồi kín sân Lạch Tray không có nhiều dịp để ăn mừng.
Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi nhờ sự "lên tiếng" kịp lúc của tiền đạo đội trưởng Huỳnh Như ở phút 36. Cầu thủ 34 tuổi này mạnh dạn đột phá ở cánh phải, vượt qua sức trẻ của hậu vệ Pinyaphat Klinklai (17 tuổi) ngay sát vòng cấm rồi chuyền như đặt vào trong cho Thu Thảo sút một chạm ghi bàn thắng.
Còn lại, các cầu thủ khác đều bỏ lỡ đáng tiếc các cơ hội có được. Trong đó, một mình Bích Thùy đã có hai pha bỏ lỡ khó tin trong hiệp một sau hai pha băng xuống đối mặt với thủ môn thủ môn Pawarisa Homyamyen. Hay ở hiệp hai, Phạm Hải Yến (vào thay Huỳnh Như) cũng có cú vô lê hụt bóng khá đáng tiếc trong vòng cấm.
Tạo ra nhiều cơ hội nhưng đội tuyển nữ Việt Nam cũng không hề quá lấn lướt trước các cầu thủ trẻ Thái Lan. Đoàn quân của HLV Mai Đức Chung chỉ kiểm soát bóng 53% trong hiệp một, tung ra 5 cú sút (2 trúng đích) so với chỉ 1 của Thái Lan.
Còn sang hiệp hai, tỉ lệ tấn công cũng không khá hơn khi chỉ tung ra được thêm 5 cú sút (1 trúng đích), bất chấp HLV Mai Đức Chung tung thêm một loạt cầu thủ tấn công Hải Yến, Thanh Nhã, Trúc Hương vào sân.
Vào bán kết với 3 trận toàn thắng, nhưng để có thể đòi lại ngôi hậu, đội tuyển nữ Việt Nam rõ ràng còn nhiều việc phải làm.
Tuyển nữ Việt Nam hồi hộp chờ đối thủ
Đối thủ của đội tuyển nữ Việt Nam ở bán kết chỉ được xác định vào hôm nay (13-8), khi lượt cuối bảng B kết thúc với hai cặp đấu Philippines - Myanmar và U23 Úc - Timor Leste.
Với 6 điểm trong tay, Myanmar là đội nắm quyền tự quyết khi chỉ cần hòa đương kim vô địch Philippines (3 điểm) là giành vé. U23 Úc (3 điểm) cũng có lợi thế nhất định do chỉ gặp đối thủ yếu Timor Leste.
Nguồn: https://tuoitre.vn/giai-bong-da-nu-dong-nam-a-2025-tuyen-nu-viet-nam-thang-tien-vao-ban-ket-20250813100820859.htm
Bình luận (0)