• Người cao tuổi TP Cà Mau phát huy tinh thần “Tuổi cao - Gương sáng”
  • Tuổi cao gương sáng

Bà Lan hiểu rõ, muốn giúp đỡ và làm gương cho hội viên trong CLB Liên thế hệ tự giúp nhau, chính mình cần phát triển kinh tế ổn định và gắn kết các thành viên trong gia đình. Bà cùng chồng bắt tay cải tạo vườn tạp, đất canh tác để tạo nguồn thu nhập. Mỗi năm, gia đình bà Lan làm 2 vụ lúa tôm, trừ hết chi phí còn 80 triệu đồng. Song song đó, bà còn nuôi thêm gà, vịt, cho thu nhập khoảng 30 triệu đồng.

Bà Lan chia sẻ: “Mình phải làm gương thì các chị em mới tin tưởng. Vì vậy, tôi và chồng tôi cố gắng phát triển kinh tế để cuộc sống ổn định, thoải mái. Tôi có ba cô con gái đều có công việc ổn định và gia đình hạnh phúc. Cô con gái thứ ba sống cạnh nhà, chăm sóc cha mẹ, tạo nên gia đình liên thế hệ thuận hoà, vui vẻ, kính trên nhường dưới đúng mực”.

Bà Đặng Thị Lan (bìa trái) thường xuyên họp mặt các thành viên trong CLB Liên thế hệ tự giúp nhau, sinh hoạt văn hoá và trao đổi thêm các mô hình kinh tế hữu ích.

Nhờ sự hậu thuẫn tốt từ gia đình và không ngại khó trong làm kinh tế, bà Lan có được sự tín nhiệm từ các thành viên CLB. Bà Lan cũng thể hiện tốt vai trò và tinh thần trách nhiệm của Chủ nhiệm CLB, tích cực vận động thành lập CLB Liên thế hệ tự giúp nhau với 57 thành viên, duy trì sinh hoạt định kỳ mỗi tháng. Mặc dù, ở nông thôn gặp nhiều khó khăn nhưng bước đầu bà vận động quỹ cho CLB được 73 triệu đồng. Với vai trò chủ nhiệm CLB, bà Lan luôn quan tâm đến những thành viên hoàn cảnh khó khăn. Hàng năm xét cho 20 lượt thành viên vay vốn sản xuất. Ngoài ra, còn vận động giúp nhau gần 100 ngày công mỗi năm cho những thành viên hoàn cảnh khó khăn, góp phần tích cực phát huy vai trò chăm sóc người cao tuổi địa phương.

Hiện tại, các thành viên CLB Liên thế hệ giúp nhau tại Ấp 5 đều có kinh tế ổn định. Từ đó tạo đà cho các chị em vui vẻ tham gia sinh hoạt văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao tại địa phương với tâm thế thoải mái.

Ngoài nuôi tôm, nuôi gia cầm, bà Đặng Thị Lan còn trồng thêm mía để làm nguyên liệu cho cô con gái bán nước mía trước nhà.

Bà Ngô Thị Lệ, thành viên CLB, cho biết: “Tôi thấy tham gia CLB được giúp vốn xoay vòng, giúp đỡ lẫn nhau. Cô Lan giúp một số tiền nuôi vịt, sau này bán vịt có lời mới nuôi đợt khác nhiều hơn, mấy năm nay thấy cuộc sống khá hơn, có điều kiện chăm lo gia đình, con cái hoà thuận, ăn học đàng hoàng”.

Theo ông Nguyễn Mạnh Dũng, Phó trưởng Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Cà Mau, qua tổng kết 5 năm, bà Đặng Thị Lan được Trung ương Hội Người cao tuổi tặng bằng khen vì có thành tích lãnh đạo, điều hành, quản lý, tổ chức sinh hoạt đều đặng CLB. Kết quả này góp phần cùng hội người cao tuổi địa phương thực hiện tốt 2 nhiệm vụ là phát huy, chăm sóc người cao tuổi.

Với sự khởi sắc này và nhận được sự tin tưởng cổ vũ từ các thành viên CLB lẫn các cấp, các ngành, bà Lan càng mong mỏi có thêm sức khoẻ để cống hiến cho công việc mình theo đuổi. Bà Lan cho biết: “Tôi thấy mình giúp được cho chị em như vậy là vui rồi. Hôm rồi khi đi dự đại hội ở tỉnh, nghe nói sẽ có giúp một số vốn, tôi mong sao có được số vốn đó, để cho các chị em vay thêm làm ăn. Tôi ao ước sắp tới CLB phát triển hơn nữa”.

 Lam Khánh - Minh Luân

 

Nguồn: https://baocamau.vn/gia-cham-gia-dua-xa-hoi-di-len-a101809.html