Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Giữ lửa hậu phương, vững vàng nơi tuyến đầu

(PLVN) - Gia đình không chỉ là điểm tựa tinh thần mà còn là nguồn sức mạnh nội sinh bền vững cho người lính trong hành trình gìn giữ bình yên Tổ quốc. Những mái ấm nhỏ nơi hậu phương đang từng ngày góp phần xây dựng quân đội vững mạnh, xã hội nhân văn và đất nước phát triển.

Báo Pháp Luật Việt NamBáo Pháp Luật Việt Nam28/06/2025

Mạch ngầm sức mạnh sau quân phục

Chỉ với bàn tay mẹ, ánh mắt cha và tiếng cười con trẻ, người lính đã có thể tìm thấy bình yên trong một tổ ấm. Với họ, gia đình không chỉ là nơi đi về mà còn là “pháo đài mềm” nâng đỡ tâm hồn, tiếp lửa yêu thương giữa những tháng ngày công tác gian khổ, xa nhà.

Tại Lữ đoàn 368, nhắc đến gia đình tiêu biểu, nhiều người nghĩ ngay đến Trung tá Phạm Khắc Thành - Phó Tham mưu trưởng Lữ đoàn và vợ là Thiếu tá QNCN Dương Thị Ngọc Ánh - nhân viên văn thư của đơn vị. Cùng khoác áo lính, cùng đối mặt áp lực và cường độ công việc cao, họ vẫn xây dựng một mái ấm đủ đầy tình yêu thương.

Hiếm khi sum họp đủ bữa, vợ chồng anh chị nuôi dạy con bằng tình thương và sự thấu hiểu. Làm bạn với con, gọi điện dặn dò lúc nửa đêm, chia sẻ về đồng đội, về Tổ quốc, những hành động nhỏ nhưng đủ làm nên tổ ấm vững vàng.

“Giữ lửa tổ ấm cũng là một cách để hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng với Tổ quốc”, chị Ánh xúc động chia sẻ.

Tổ ấm hạnh phúc của Trung tá Phạm Khắc Thành và Thiếu tá QNCN Dương Thị Ngọc Ánh (Lữ đoàn 368).
Tổ ấm hạnh phúc của Trung tá Phạm Khắc Thành và Thiếu tá QNCN Dương Thị Ngọc Ánh (Lữ đoàn 368).

Một tấm gương khác tại đơn vị là Thiếu tá QNCN Võ Văn Trường, nhân viên quản lý Phòng Tham mưu.

Anh không chọn cách áp đặt mà đồng hành cùng con trên hành trình phát triển đam mê. Nhờ vậy, con trai anh, cháu Võ Đăng Tuệ đã đạt giải Nhì phần thi lập trình bảng tại NAICHALLENGE thuộc cuộc thi Hue-ICT Challenge 2025 và giải Ba cuộc thi Olympic Trí tuệ nhân tạo toàn quốc.

“Tôi không ép con học, mà học cách lắng nghe. Tôi không thay con giải bài tập, mà giúp con biết tự giải bài toán cuộc đời”, anh Trường bộc bạch.

Mô hình hậu phương lớn

Không chỉ ở từng gia đình, lực lượng vũ trang Quân khu 5 còn chú trọng tạo dựng hậu phương vững chắc bằng các mô hình hỗ trợ thiết thực, nhân văn.

Tại Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk, mô hình “Xây dựng Gia đình nữ quân nhân hạnh phúc” triển khai từ năm 2017 đã trở thành điểm tựa tinh thần và thực tiễn cho hàng trăm nữ quân nhân. Với 4 tiêu chí: No ấm, Bình đẳng, Tiến bộ và Hạnh phúc, mô hình giúp chị em vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ, vừa giữ gìn mái ấm gia đình. Đến nay, 100% hội viên đều tham gia tích cực, gắn kết mô hình với phong trào “5 không, 3 sạch” và tiêu chí “4 tốt”.

Hạnh phúc của gia đình quân nhân. Ảnh: Nguyễn Lân - QĐND.

Hạnh phúc của gia đình quân nhân. Ảnh: Nguyễn Lân - QĐND.

Tại địa bàn còn nhiều khó khăn như Quảng Nam, các phong trào như “Mẹ đỡ đầu”, “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”, “Ngày con về”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”… do Hội Phụ nữ Quân sự tỉnh phát động đã huy động hơn 1,5 tỷ đồng chăm lo trẻ em nghèo, phụ nữ đơn thân, gia đình quân nhân khó khăn. Những phần quà ấy không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là sự sẻ chia sâu sắc từ trái tim.

Gieo mầm yêu thương, gặt hái tương lai

Thấm nhuần giá trị của gia đình trong việc xây dựng nhân cách thế hệ trẻ, Quân khu 5 đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ thiết thực như tuyên dương học sinh là con em quân nhân vượt khó học giỏi, hỗ trợ hơn 200 trẻ em khuyết tật, mồ côi, mắc bệnh hiểm nghèo, giúp đỡ các gia đình quân nhân vô sinh, hiếm muộn...

Năm nay, chương trình tuyên dương học sinh tiêu biểu được tổ chức tại Sư đoàn 2 với hình thức kết hợp giữa tuyên dương và trải nghiệm thực tế. Những buổi giao lưu giữa con cái với cha mẹ quân nhân, giữa chiến sĩ với học sinh, giữa lý tưởng sống và ước mơ tuổi trẻ… chính là cách gieo mầm cho những giá trị nhân văn, tinh thần yêu nước và trách nhiệm cộng đồng trong thế hệ mai sau.

Chương trình tuyên dương học sinh tiêu biểu, vượt khó học giỏi được Quân khu tổ chức hằng năm nhằm động viên khích lệ các cháu học sinh.

Chương trình tuyên dương học sinh tiêu biểu, vượt khó học giỏi được Quân khu tổ chức hằng năm nhằm động viên khích lệ các cháu học sinh.

Tổ ấm không phải là điều vĩ đại nhất, nhưng là nơi nuôi dưỡng nên những điều vĩ đại. Trong từng ngôi nhà bình dị của người lính nơi hậu phương, trong mỗi ánh mắt đợi chờ, mỗi bữa cơm muộn và lời động viên sau mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, đều chứa đựng sức mạnh âm thầm, kiên cường.

Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 không chỉ là dịp kỷ niệm mà còn là lời nhắc nhở đầy ý nghĩa: Giữa những bộn bề, hối hả của đời sống hiện đại, đừng quên hướng về gia đình, nơi khởi nguồn yêu thương, điểm tựa tinh thần cho những người lính tiếp tục vững vàng trên tuyến đầu Tổ quốc.

Nguồn: https://baophapluat.vn/giu-lua-hau-phuong-vung-vang-noi-tuyen-dau-post553383.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Hoa hậu Việt Nam 2024 gọi tên Hà Trúc Linh, cô gái Phú Yên
DIFF 2025 - Cú hích bùng nổ cho mùa du lịch hè Đà Nẵng
 Đi theo bóng mặt trời
Vòng cung hang động kỳ vĩ ở Tú Làn

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm