Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Từ đất trống hóa rừng xanh

Một buổi sáng đầu tháng Tám, chúng tôi có mặt tại tổ 2B, phường Bắc Kạn. Dọc con đường bê tông sạch sẽ là những ngôi nhà xây kiên cố nằm xen kẽ giữa vườn cây tươi tốt. Trên các sườn đồi ven đường, rừng keo, mỡ và quế vươn mình thẳng tắp, tỏa ra hương thơm đặc trưng của núi rừng. Không khí trong lành, yên bình.

Báo Thái NguyênBáo Thái Nguyên10/08/2025

 Ông Lý Kim Báo thăm hộ chuyên sản xuất cây giống trong tổ.
Ông Lý Kim Báo thăm hộ chuyên sản xuất cây giống trong tổ.

Đón chúng tôi trong ngôi nhà xây ba tầng khang trang là ông Lý Kim Báo, năm nay 62 tuổi, Bí thư Chi bộ tổ 2B. Khuôn mặt rạng rỡ, mắt ánh lên niềm tự hào ông kể về những năm tháng còn khó khăn cho chúng tôi nghe.

Ông cùng bà con chuyển đến vùng đất này sinh sống từ những năm 1950, khi nơi đây còn là vùng rừng nứa, vầu hoang sơ. Lúc ấy, người dân chủ yếu trồng ngô, lúa trên nương. Khi đất bạc màu lại bỏ đi chỗ khác, sau 4-5 năm quay lại phát dọn để tiếp tục canh tác, vì thế đất rừng chưa phát huy hiệu quả. Cái nghèo cứ đeo bám, đời sống bà con nhiều khó khăn.

Năm 2000, ông Báo được bầu làm Bí thư Chi bộ. Nhận thấy không thể để bà con mãi loay hoay trong vòng nghèo đói, ông đã chủ động tìm hướng đi mới. Năm đó, ông được đi tham quan, học tập mô hình trồng rừng hiệu quả tại tỉnh Lào Cai.

Nhận thấy tiềm năng lớn từ mô hình này, ông trở về địa phương và bắt tay ngay vào vận động bà con chuyển đổi đất rẫy sang trồng rừng.

Tuy nhiên, ban đầu người dân chưa tin tưởng. Có hộ còn mang cây giống được cấp giấu vào rừng, thậm chí vứt đi không ủng hộ ông trong việc trồng rừng. Không nản lòng, chính gia đình ông Báo trở thành hộ tiên phong. Ông trực tiếp trồng, chăm sóc, phổ biến kỹ thuật và kiên trì đi từng nhà để thuyết phục.

Đến năm 2008, gia đình ông bắt đầu có thu nhập từ chu kỳ thu hoạch đầu tiên của cây mỡ. Có tiền ông xây ngôi nhà kiên cố ba tầng, tiện nghi dần được sắm sửa.

Từ thành quả thực tế ấy, bà con bắt đầu tin tưởng và làm theo. Cứ thế, phong trào trồng rừng lan rộng. ông Báo cùng Chi bộ xây dựng nghị quyết hằng năm, chỉ đạo với các hội, đoàn thể tổ chức tuyên truyền sâu rộng.

Ông trực tiếp hướng dẫn bà con chọn loại cây phù hợp với địa hình: vùng gần đường trồng keo, mỡ; vùng xa trồng cây quế, vì cây quế chủ yếu thu hoạch vỏ nên vận chuyển dễ dàng hơn.

Đến nay, hơn 300ha cây keo, mỡ và quế đã được phủ kín trên đất sản xuất của tổ 2B. Nhờ trồng rừng nhiều hộ có thể tích lũy vốn, mở rộng sản xuất, mua xe máy, ô tô, xây nhà cửa. Nếu như năm 2000, trong số 60 hộ của tổ có tới 57 hộ nghèo và chỉ có 3 nhà cấp 4 thì đến năm 2024, tổ đã có 88 hộ, trong đó chỉ còn 3 hộ nghèo đều có hoàn cảnh đặc biệt.

87 hộ đã xây dựng được nhà cửa kiên cố, gần 20 hộ sở hữu ô tô gia đình, 100% hộ có xe máy và phương tiện nghe nhìn, trẻ em được đến trường đầy đủ.

Mô hình trồng rừng ở tổ 2B giờ đây trở thành điểm đến tham quan học tập của nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh. Câu chuyện của ông Báo là minh chứng sống động cho niềm tin, sự tận tụy, tinh thần trách nhiệm và tấm lòng vì cộng đồng, một người đã góp phần viết nên trang mới cho vùng đất tổ 2B hôm nay.

Nguồn: https://baothainguyen.vn/kinh-te/202508/tu-dat-trong-hoa-rung-xanh-6741cd1/


Chủ đề: Rừng xanh

Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Sân khấu chữ V cao 26m rực sáng trong đêm tổng duyệt ‘Tổ quốc trong tim’
Khách quốc tế đến Việt Nam phá vỡ mọi kỷ lục mùa hè
'Phụ kiện yêu nước' mừng đại lễ Quốc khánh thu hút giới trẻ
Gần 600 phụ nữ đồng diễn áo dài, xếp khối hình cờ Tổ quốc tại quảng trường Cách Mạng Tháng Tám

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm